Mai Thị Kỷ Niệm
[Tiểu Sử | Thi Hữu | Nhắn Tin]


Kỷ niệm yêu thơ ...


 

 

 

 

Kỷ niệm yêu thơ ...bằng mối tình thầm
buồn rơi xuống trầm ngâm bên nỗi nhớ

Mối tình thầm có trong từng hơi thở
có trong chiều đón gió trong mây bay
có trong hoa trong lá trong cỏ cây
có trong ban ngày, có trong đêm tối

có trong những thoáng cau mày bối rối
có trong tay cầm lược chải tóc ... rơi
có trong nước mắt , có trong tiếng cười
có trong những buồn đời , trong đau khổ

có trong lá thu vàng , sương thu nhỏ
có trong dòng máu đỏ chảy về tim ...
Muốn cho người khỏi mỏi mắt trông tìm
thôi ...kỷ niệm đừng yêu thầm chi nữa

Kỷ niệm hãy nói , nói vì sao sầu chất chứa
sao chỉ còn yêu kỷ niệm mà thôi
đường không chạy tới , mà lại bước lui
đứng còn vững sao cứ ngồi nghe than thở ?

Nói xong ...
kỷ niệm hãy tung tăng ra vườn xem hoa nở
gởi con chuồn chuồn chở hết muộn phiền đi
thấy bướm vàng thì bắt lấy làm ghi
ghi chữ nhớ màu xanh trên đôi cánh









Rồi thả bướm bay về ...nguyên quán
bên kia trời mơ mộng có người trông
thấy buớm về mang theo nỗi nhớ mong
người sẽ biết mùa thu vừa thay lá





Trang Chính
Văn | Thơ | Nhạc | Tác Giả