Anh Nằm Xuống

Anh nằm xuống, đàn em được sống
Xây vững bền bờ cõi non sông
Anh nằm xuống còn mơ khúc hát
Tiếng ru buồn mẹ hát đêm đông

Anh nằm xuống cho xanh mầm móng
Đất vun đầy thêm nhánh cây non
Anh nằm xuống còn nghe tiếng nấc
Tiếng nghẹn ngào Cha khóc biệt ly !

vùng cô đơn ...nấm cỏ xanh rì
Núi sông buồn anh đi không hẹn
Tuổi còn thơ , mộng đã yên vì ...
Thương cuộc đời mày râu không thẹn !

Anh nằm xuống thân mình dâu bể
Mơ bát canh pha thêm dòng lệ
Tiễn con mình chinh chiến xa xôi
Mơ tiếng buồn mẹ hát ru nôi

Anh nằm xuống còn thương sông núi
Anh cưu mang buồn tủi đời mình
Non sông ơi ...dày xéo điêu linh
Anh nằm xuống máu tuôn ...dòng suối

Suối trăm miền chảy ra biển rộng
Anh nằm xuống cho người hy vọng
Xác thân anh xây dựng giống giòng
Ơi....
Mảnh đất buồn quê Mẹ non sông !




Trang Chính
Văn | Thơ | Nhạc | Tác Giả