Tình biển
Có phải tình ta
Như mặt biển sớm nay
Mang màu xanh ước mơ, màu xanh hy vọng
Những con sóng đáng thương
Dạt dào mong ngóng
Dâng trọn bến bờ
Tan vỡ vì yêu?
Có phải tình ta
Như biển lúc buổi chiều
Hoàng hôn tan nhanh
Tia nắng buồn hiu hắt
Mặt trời đỏ
Khóc một ngày gục tắt
Biển cuộn nước triều bạc ánh trăng lên ?
Có phải tình ta
Sâu trong bóng biển đêm
Bí ẩn thế và mênh mông đến thế
Ngàn sao soi gương
Lung linh mặt bể
Gần gũi vô cùng
Mà cũng quá cách xa…
Có phải tình ta
Là biển ngày hôm qua
Là biển hôm nay
Và ngàn sau mãi mãi
Biển thẳm sâu
Cuồng điên và khờ dại
Yêu đến hết mình
Như ta đã yêu nhau.
15/7/04