Máu Quê Hương (3)
Bao năm sông núi miệt mài
Nỗi đau năm tháng vẫn hoài cưu mang
Về đâu ? non nước thênh thang !
Một vùng mây tím ngút ngàn chân xa
Buồn vây một cõi sơn hà
Việt Nam thương hận trăm nhà phân ly
Ngàn xưa sữ sách còn ghi
Ngàn sau "Văn Hiến " còn gì trong ta ?
Đường đi (trăm họ) chia xa
Da vàng máu đỏ thịt da giống nòi
Ngàn năm thanh sữ còn soi
Thương ơi ...(trăm họ ) giống nòi "Rồng tiên"
Quê hương muôn tiếng ưu phiền
Thân người tuổi trẻ về miền hiễm nguy
Đường xa vạn dặm ra đi
Ôm thân viễn xứ cũng vì tai ương
Bao năm nước Việt đoạn trường
Đem thân đổi lấy chút đường tương lai
Cháo cơm nuôi chút hình hài
Máu người nước Việt tuôn ngoài biển khơi
Ngẩn đầu giông bão mù trời
Cúi đầu đất nứt, thương ơi ! mùa màng
Núi sông giăng lệ mang mang
Quê hương khắc khoải máu tràn VIỆT NAM !