Trăng
Đêm, ngước mặt nhìn trăng
Thấy chị Hằng cười mỉm
Em muốn về... trang điểm
Giữ cho nhau nụ cười
Vầng trăng của mồng Mười
Nửa tròn và nửa khuyết
Trăng ơi, trăng có biết
Tình khuyết, tròn như... trăng?
(Em buồn những hôm rằm
Soi bóng mình cô lẻ
Thương anh nhiều đến thế
Vẫn chỉ là... xa nhau!)
Cùng với trăng trên cao
Em thức chờ mộng tới
Gió hiền ngoan đưa lối
Đón anh về bên em
Có chiếc lá rơi thềm
Trăng giật mình ngơ ngác
Đời rung lên cung bậc
Se sắt vùng nhớ mong
Rồi rụng xuống dòng sông
Soi đôi bờ chia cách
Mơ hồ, trăng tan tác
Vỡ, một đời trong nhau
Ngày tháng trôi về đâu
Đã bao lần tròn, khuyết?
Hạnh ngộ và ly biệt
Khoảnh khắc và... trăm năm...
071505