TÌNH NÀO CHO EM ?

Anh trao ra một tình yêu thứ nhất
Thì tình nào là tình cuối ha anh
Tình nào cho em anh hứa tặng dành
Em chỉ muốn một mình là duy nhất

Trong tim anh một mình em quanh quất
Đừng cho ai lãng vãng cạnh bên anh
Để hai ta yên tỉnh dệt mộng lành
Và thế giới chỉ riêng mình thôi nhé

Em vẫn thế vẫn muốn hoài là "bé"
Được cưng chìu được dỗ ngọt Ô mai
Nụ hôn yêu anh gởi gắm thật dài
Lời âu yếm anh trao toàn ngọt lịm

Ở bên em đừng bao giờ tìm kiếm
Thứ hoa thơm cỏ lạ chốn đường xa
Để lòng em phải dậy sóng phong ba
Và như thế tình ta đà tan biến

Em đây muốn lòng anh không lay chuyển
Tình cho em bất biến chẳng hề suy
Tình thứ nhất chẳng cần biết là gì
Nhưng tình cuối phải dành cho em đó




Trang Chính
Văn | Thơ | Nhạc | Tác Giả