TỪ XA QUÊ MẸ


Từ xa quê mẹ đến giờ
Tôi thân chùm gởi, sống đời ly hương
Trắng tay cất bước lên đường
Ngu ngơ xứ lạ, lòng vương vấn sầu
Đêm về trở giấc canh thâu
Nhìn quanh tứ phía, biết đâu là nhà
Bỗng nghe xao xác tiếng gà
Nơi đây đất mẹ hay là chiêm bao
Ngoài kia xe cộ xôn xao
Freeway đèn sáng, lẽ nào nước ta ?
Có chăng ... có phải chăng là
Chưa tan giấc điệp hay ta hóa cuồng
Ngả lưng trở lại thấy buồn
Nệm êm, chăn ấm, sầu tuôn vắn dài
Nỗi sầu biết tỏ cùng ai
Giữ trong tâm khảm đọa đày xác thân
Thời gian nay đã đến gần
Tuổi già xế bóng, ngoài sân nắng dài ...

GA, 04-15-2001




Trang Chính
Văn | Thơ | Nhạc | Tác Giả