Xa xôi

Đêm sa mù sương rơi
Nhạc tình đâu chơi vơi
Phố thầm không ánh điện
Nhớ vô cùng em ơi !

Tím trang đời hiu hắt
Anh vụng đọc thơ tình
Một vần thơ ru giục
Anh lạc rừng u minh..

Nhỡ lời em ghi tặng
Cho ai hay cho mình
Một dòng thơ âu yếm
Kỷ niệm tuổi thư sinh

Sông sâu đò không đưa
khuya nay dường chiêm bao
Nhớ đêm này đêm nao
Đợi em mãi : Hoa Đào

Thôi quên tình xa xưa
Nửa đêm vờ tỉnh giấc
Cuộc đời như lá rụng
Lững lơ giữa chiều tà

Ai đem tình ra khơi
Cho sương mù bao vây
Biển sâu và sóng dữ
Kình ngư nấp muôn nơi ...


Ai đem tình yêu tôi
Trái tim giờ đã cỗi
Mộng đời như ảo ảnh
Ước mong tình xa xôi../




Trang Chính
Văn | Thơ | Nhạc | Tác Giả