Chiều Đỉnh Núi

Chiều đỉnh núi nghe sầu giăng mây tím
Chiếc lá vàng, rơi lại chút cô liêu
Nỗi niềm ơi ...sao nói hết những điều ...
Là tim vỡ, hay cuộc đời tan vỡ ?

Mây bay đi có còn vương một thuở ...
Những ước nguyền còn ôm ấp trong tim
Cánh nhạn xa lạc hướng có về tìm ?
Cho ký ức vơi nỗi niềm thương nhớ

Chiều đỉnh núi mây trời trôi lãng đãng
Cuộc tình xưa theo gió đã dần tan
Mây bay bay ,mây phủ những điêu tàn
Hồn chết lặng ngỡ ngàng trong chiều xuống ...

*********************************
Chiều đỉnh núi đã ngàn năm đá khóc
Đứng chơ vơ như thiếu phụ chờ chồng
Tưởng rằng quên, nhưng ngày tháng lớn dần
Đá u hoài trong nỗi nhớ bâng khuâng ...




Trang Chính
Văn | Thơ | Nhạc | Tác Giả