Chiều Tháng Hạ
Tháng hạ về ve thèm rỉ rả
Trống vắng lòng se nhện xuống hiên
Phượng tím trời oằn cả cành xuyên
Chiều tháng hạ âm thầm gió lạ ...
Chiều tháng hạ, cuối tuần trể quá
Những muộn màng lẳng lặng hoàng hôn
Dòng đời em như bóng không hồn
Nặng thân tằm mang xuống mồ chôn
Chiều tháng hạ nghe đau cuốn rốn
Ngày xuống dần, thoáng hương mùi cớm
Xót xa lòng như đau ...vừa chớm ...
Tờ lịch buồn vừa ướm gạch ngang
Chiều tháng hạ quanh đây vẫn sáng
Nắng vàng hơn và gió ngập ngừng
Em, tháng hạ sao nghe chừng lạnh
Áo mùa đông khoác lúc trời hè
Ôi Chiều Tháng hạ ....