Nỗi niềm
Đời đôi ngả chẳng tròn duyên nợ
Thu úa tàn trăng vỡ hồn đau
Thềm hoang ướt giọt mưa ngâu
Vàng hoa ngơ ngẩn cánh sầu rụng rơi
Thương cánh nhạn chơi vơi lẻ bạn
Bóng chiều buông nắng nhạt trời xa
Gọi tình yêu dấu thiết tha
Đêm buồn trở giấc mưa sa ngậm ngùi
Soi ký ức hồn côi trăn trở
Phím tơ sầu tình lỡ riêng mang
Nửa hồn nơi chốn quan san
Nửa hồn thơ chết ngỡ ngàng đắng cay
Thu se sắt vàng phai sắc nắng
Bến giang đầu sương trắng ngàn dâu
Sông Tương cách biệt đời nhau
Tiếng tiêu vang vọng niềm đau những chiều
Ru nỗi nhớ cô liêu giấc mộng
Ngọn nến tàn soi bóng hắt hiu
Muộn màng luống những thương yêu
Ngõ hồn lận đận xanh rêu một đời
July 2005