Ngày Giỗ Nội Nhớ Cha
Con thương cơn sóng bạc đầu,
cách xa năm tháng pha màu tuyết sương
Cha già mấy chục niên trường
Lao đao tuôỉ trẻ dẫn đường con đi
Tuổi già uất nghẹn chia ly
Thẳm sâu đôi mắt nói gì Cha ơi
Mồ côi từ thuở ra đời
Làm thuê nuôi Nội , Nội thời nuôi con ....
Cha ơi, Đời Nội hao mòn,
Nén nhang xin khấn hương hồn hôm nay
Hiếu trung còn lại chút này *
Nội đi... ngày ấy nay vài mươi năm
Suối vàng lạnh ngắt Nội nằm
Con đi mỗi bước nhớ thầm người xưa ....
Nội ơi ! Nhớ Nội sớm trưa
Gian truân cay nghiệt, nắng mưa suốt đời
Hiện thân còn lại Cha ơi
Tiếng kêu thì dễ mấy đời nên thơ
Cha già mái tóc bạc phơ
Đời con lận đận bao giờ trả ơn
Hôm nay quỳ gối tủi hờn
Cho con phủ phục công ơn biển trời
Để lòng gọi mãi Nội ơi
Ơn cao hơn núi núi thời ngang mây
Vì ai ? cho xác ve gầy
Hôm nay giỗ Nội nơi nầy con xa
Nén nhang tịch mịch giữa nhà
thắp cho đời NỘI chan hoà đời con