HAI MƯƠI NGÓN TÌM NHAU

Mười ngón tay giận dỗi
Ta chợt thấy bâng khuâng
Mười ngón chân thật gần
Ngập ngừng câu xin lổi

Nghe chừng như thật vội
Lời âu yếm bên tai
Ngón tay vươn thật dài
Mười ngón chân gặp gỡ

Hoà chung cùng hơi thở
Lòng không nở chia xa
Tay chân vẫn mặn mà
Khác chi tình hai đứa

Thôi đôi ta cùng hứa
Chẳng mãi giận hờn nhau
Đừng để mắt môi sầu
Trái tim vương máu ứ

Mai ta cùng tha thứ
Tay chân lại tìm nhau
Hai mươi ngón ráp đầu
Cùng nhau hoà hơi ấm




Trang Chính
Văn | Thơ | Nhạc | Tác Giả