Gởi Lại Cho Anh



Em để lại ngày hôm qua chút nhớ
vào tim anh... anh có thấy lạ thường?
em để lại áng mây tím chiều vương
vào hồn anh mộng mơ thêm chút nữa

Em để lại ngày hôm qua phân nửa
dấu son môi màu đỏ lửa tình yêu
trên vành ly gợi tha thiết thật nhiều
như nụ hôn ấm nồng yêu trao gởi

Em để lại ánh nắng vàng Thu tới
cỏ cây xanh, xanh ngát lối ta qua
em để lại vườn anh một loài hoa
Phong Lan tím, nét mượt mà muôn thuở

Em để lại ánh trăng vàng sáng tỏ
đêm khuya về bên gối nhỏ thầm mơ
chiếc bóng em như chiếc bóng trăng thơ
anh say đắm giữa hoan mê cuồng vọng

Em để lại nụ cười trong sương mỏng
ánh mắt nhìn sâu đậm những nhớ thương
em để lại trong gió một làn hương
thoang thoảng bay về phương anh lặng lẽ

Em để lại trang đời anh rất khẽ
một tình yêu nhè nhẹ buổi hôm nay
lỡ vô tình ta lạc mất ngày mai
xin anh nhớ... giữ dùm cho em nhé !

.( )_( )(___/)
(='-'=)(='o'=)
('')_('')(")__(")

18-Jul-2005




Trang Chính
Văn | Thơ | Nhạc | Tác Giả