Đa Tình Lắm

Đa tình lắm... nhủ lòng không thể
Mà con tim, khối óc không ngừng
Cứ mãi yêu, yêu mãi người dưng
Rồi xây mộng một mình cô lẻ

Đa tình lắm đời tôi buồn tẻ
Chuyện yêu thương ai kẻ tôi chờ
Để chiều nay chiều tím trong mơ
Tôi lại nhớ nhớ về nơi ấy

Đa tình lắm.. tình này thứ mấy?
Mà con tim thổn thức kêu gào
Người tình đến, đến với ước ao
Cho tôi thoả một đời mơ mộng

Đa tình lắm... con tim tôi rộng
Hay yêu nhiều... nhiều lắm người ơi


July 17, 2005




Trang Chính
Văn | Thơ | Nhạc | Tác Giả