Lầm Lỡ

Có một dạo tôi ngỡ mình đã lớn
Nghĩ vu vơ tôi nếm thử hương tình
Rồi mộng mơ tôi ấp ủ bóng hình
Người trai lạ chưa bao giờ quen biết

Tình mỗi ngày tình xanh màu mắt biếc
Có mùa xuân chim én hát vang trời
Muôn hoa nở tô thắm cả một nơi
Và người mộng đến với tôi chung bước

Có một dạo tôi thường hay ao ước
Chuyện tương lai, cái chuyện của lứa đôi
Người với tôi sống đến hết cuộc đời
Một lời hẹn vàng son xin ghi nhớ

Tôi cứ ngỡ cửa thiên đàng rộng mở
Và tình yêu kia tôi đã sẵn giành
Khoác cho tôi chiếc áo trắng đẹp xinh
Cô dâu mới là tôi... trong giấc mộng

Mấy năm trời... thời gian qua lồng lộng
Chuyện hôm qua quên mất tự bao giờ
Không thiết tha, không còn gì để nhớ
Chuyện tình buồn... tôi vứt bỏ nó đi

Và hôm ấy tôi nói chữ "chia ly"
Lời thề hẹn đem vùi trong quá khứ
Chôn nỗi niềm, chôn cả những ước mơ
Không còn mộng, mộng tan như mây khói

--o0o--

Nay nghĩ lai.... tôi... là người có lỗi
Mang đau thương vị đắng đến cho người
Chuyện ngày xưa hối tiếc cũng đã rồi
Để tim vỡ... tình tan... tôi lầm lỡ

Lần yêu ấy... vụn về... tôi cứ ngỡ
Đủ lớn khôn... dứt bỏ một bóng hình
Có ngờ đâu năm tháng đã sẵn giành
Trái tim vỡ là tôi.. anh không phải!

July 17, 2005




Trang Chính
Văn | Thơ | Nhạc | Tác Giả