Tháp Cô Đơn

Nơi này đời tịch lặng
Trong lộng lẫy tháp ngà
Cách xa đời mưa nắng
Ôi ! lạnh lùng bao la .......

Trang trọng cùng nhung gấm
Nhưng hụt hẫng môi cười
Quanh đèn hoa sắc thắm
Riêng tôi ...hồn chơi vơi

Ấp ủ niềm hoài vọng
Như cuối đáy mộ sầu
Trăm năm tìm lối nhỏ
Bóng tối lần về đâu

Theo đường tơ đứt đoạn
Khâu những vết khôn cùng
Vết thương khô vẫn nở
Hồn tỏa mờ mê cung

Nến đời hiu hắt sáng
Quì khấn nguyện muôn trùng
Hơi thở chừ đã lạnh
Hồng trần đường mông lung ....


Jan 02, 2003




Trang Chính
Văn | Thơ | Nhạc | Tác Giả