Cố Quận Nằm phơi Ở Chốn Nào
cố quận nằm phơi ở chốn nào
sao trong máu lệ em phủ phục
nằm xuống trong tim điều khổ nhục
tình yêu cửa mở khép lao đao
xuất hiện ra đi nghìn vót nhọn
chủ ý khởi đi từ nỗi vui
nắm trọn đời sống quanh từ thức
bay bổng lãng quên niềm chưa vùi
em, đã thành ta riêng thế thôi
ngoan nhé, tình thơ ở lại người
từ khi ta khuất đời sương bạc
và núi sông kia đã phận đời
tình ca trong kẽ tay sầu núi
vỗ về khi bước chân kề cận
ẩn hiện vệt son còn nét nhỏ
quấn lấy tình nhau để làm bằng
còn như lời hứa tan ra khói
em đã nghìn cây lặng bến bờ
ta không còn nữa tâm vũ trụ
còn riêng, điều kia người có ngờ
Jan 02, 2003