Thông Xanh ĐALẠT

Hôm qua em đọc được tin
Thông xanh ĐALẠT "tình hình" lâm nguy
Người ta đốn bỏ cây đi
Để thay vào đó những gì văn minh

Buồn, em tĩnh lặng một mình
Trái tim trăn trở thương tình Lâm viên
Cao Nguyên mây núi rừng thiêng
Khởi nguồn sáng lập đã truyền trăm năm

Thác ghềnh trắng xoá sương âm
Buôn làng tiếng nhạc đêm trăng thanh bình
Bao nhiêu thi vị nguyên trinh
Bao nhiêu cảm xúc của mình của ta

Rượu cần quanh bếp lửa xa
Thông xanh rừng núi bao la bạt ngàn
Từng cơn gió thoảng miên man
Từng Ngàn cảnh sắc hoà chan ân tình

Ai ơi ! thương lấy quê mình !
Thông xanh dưỡng khí hồn trinh núi rừng
Hoang vu ảo mộng lung linh
Bức tranh đẹp nhất của tình núi non




Trang Chính
Văn | Thơ | Nhạc | Tác Giả