EM LÀ MỘNG

Em là mộng sao anh hoài mong nhớ
Để đi tìm..nhắc nhở chuyện tình yêu
Trong tim anh hẳn gói ghém mọi điều
Nên chẳng nghĩ em đây hoài là mộng

Em là mơ nên lời thơ lồng lộng
Mộng mơ hoài mà khoảng trống không vơi
Nỗi ưu tư trang trãi cả khung trời
Anh ôm mộng nên suốt đời đau khổ

Em là mộng cho tơ lòng cứ trỗ
Nên cuộc tình cứ bước lỡ trôi xa
Anh ngu ngơ nên tha thiết đậm đà
Đâu có hiểu tình kia là ảo mộng

Tình yêu ta cách ngăn bằng khoảng trống
Thì anh ơi khát vọng chỉ hoài công
Dối gian kia em nhốt kín trong lòng
Đâu có thể trao ra mà xin xỏ

Mộng với mơ chỉ phút giây gặp gỡ
Tỉnh giấc rồi tình lỡ chuốc đắng cay
Thì sao anh cứ nhận lảnh đọa đày
Hãy nhớ lấy em đây là ảo mộng




Trang Chính
Văn | Thơ | Nhạc | Tác Giả