Ý thơ

Nàng về với tôi một buổi chiều khô xác lá
Con đường dài vẫn lạ dấu chân quen
Tôi muốn nói với nàng những lời nói dịu êm
Nhưng nàng im lặng, mỉm cười, tôi ngơ ngẩn

Nàng thơ đó biết nói nhiều nhưng thầm lặng
Cứ thích mọi người viết tặng mình cơ
Thành ra tôi ngơ ngẩn để làm thơ
Về cuộc sống, con người, và những ước mơ nhỏ bé

Hai mươi tuổi vẫn được kêu cô bé
Có lẽ thơ tôi sẽ bé mãi chăng?
Luôn nhớ thương về những người bạn xa xăm
Về năm tháng của những năm cùng học

Tôi sẽ viết những chuyện cười, chuyện khóc
Những con người "nói dóc" đến đáng yêu
Tôi sẽ ca vào những sáng, những chiều
Những cảnh đẹp không bút gì tả đựợc

Và với thơ tôi sẽ nói về những con đường tôi đã,
đang, và sẽ bước ...
Những khó khăn cuộc đời tôi bắt buộc phải qua
Và của bất cứ ai đã tin tưởng tôi và ...
Kể cho tôi nghe những nỗi niềm tâm sự ...




Trang Chính
Văn | Thơ | Nhạc | Tác Giả