Chiều Qua Trường Em
Vẫn là bảng cũ trường xưa
Vẫn là ghế đá chiều trưa tôi chờ
Vẫn hàng liễu rủ hững hờ
Vi vu lời gió bên bờ biển xanh
Vẫn em bé gái ngây thơ
Vẫn tà áo trắng phất phơ nắng vàng
Vẫn là tiếng kẻng trường tan
Giọng cười rộn rã như đàn chim bay
Vẫn con sóng biển mơ say
Vẫn bờ cát nóng hây hây trưa hè
Vẫn làn gió nhẹ se se
Ru hồn tôi lúc chiều về đợi ai
Vẫn con đường cũ tôi quen
Vẫn là quán đợi bên hiên cổng trường
Vẫn là phượng vĩ yêu thương
Bao mùa lặng lẽ hồn vương nắng chiều
Vẫn trường - ngày cũ tôi qua
Vẫn bao kỷ niệm như là dấu in
Thời gian trôi biết đâu tìm
Lật từng dĩ vãng nỗi niềm xót xa .
PHAN TƯỞNG NIỆM