Mai Thị Kỷ Niệm
[Tiểu Sử | Thi Hữu | Nhắn Tin]


Ngày sau sỏi đá cũng cần có nhau *









Lời hát ấy
nghe qua em biết vậy
đến bây giờ mới hiểu nghĩa có nhau
đá sỏi em mang về xếp cuối vườn sau
sẽ không sợ bạc màu dù sương nắng

Em chợt yêu
những đoá hồng màu trắng
và màu xanh nguyên thủy của lá cây
em không buồn khi mây xám qua đây
vì em biết sáng nay trời thức muộn

Em chợt nhận ra
một điều em muốn
em yêu thơ và muốn được thơ yêu
có thế thôi mà sầu khổ bao nhiêu
tình yêu ấy em tìm sao chưa thấy

Khi nắng xuống
trải vàng trên tháng bảy
thơ hồn nhiên nhảy múa với em đây
gió cố tình chao đảo chiếc lá bay
tình yêu ấy bây giờ em mới thấy.

* Nhạc Trịnh Công Sơn




Trang Chính
Văn | Thơ | Nhạc | Tác Giả