ĐÀLẠT Phong Lan Chiều Tím
Khung trời xa ngàn thông xanh biếc
Mây xuống thấp lượn lờ uyển chuyển
Bóng hoàng hôn diễm tuyệt trên ngàn
Chiếc lá bay tãn mạn chiều loang ...
Hương Phong Lan trong trời lộng gió
Suối nguồn reo ,tiếng vỡ pha lê
Thông xanh vi vút, ánh trăng thề
ĐÀLẠT ơi ...thoang thoảng hương mê
Lòng tái tê nghe thương dĩ vãng
Đời trôi xa em vẫn nhớ về
Hương Phong Lan chiều tím sơn khê
Rừng thông xanh tiếng gió bạt ngàn
Chiều, Phong Lan toả hương ngào ngạt
Nghe bâng khuâng thương về thôn bản
ĐALẠT ơi ! ...sương mù lãng đãng
Nắng chiều rơi ...nhè nhẹ xa ngàn ...