Lặng lẽ hạt mưa ...

Này em,
hôm nay mưa lạnh
Trời đất thật diệu kỳ
Những giọt mưa
là những hạt ngọc
trong suốt tuyệt vời ...
như tình bạn
em dành cho tôi.

Ơ này!
Tôi vừa bắt gặp
nụ cười trong mắt em
... tinh nghịch chi đâu!

Lâu lắm rồi em nhỉ,
hình như mình... lạc nhau!
Tôi mệt mỏi giữa cuộc bể dâu
Còn em?
... thơ thẩn nơi đâu?
Hay vẫn đắm chìm
trong những niềm đau ...
như chừng
dắt díu nhau đổ xuống đời em?

Chiều nay ngồi nhìn những hạt mưa
phủ đầy vườn
trắng phau ...
Tôi chợt nghĩ đến ngày mai
Khi nắng lên cao
Những hạt ngọc lóng lánh sắc màu ngoài kia
Cũng lặng lẽ tan
như cuộc đời ...
vô thường ngắn ngủi!

Ừ em!
Tất cả rồi sẽ thành cát bụi ...
những buồn,
những vui,
cả những khổ đau
trong cuộc sống này đó em!

Hình như có lần em viết
Em vẫn tập sống "đúng"
để không bao giờ hối tiếc...

Thế nào là "đúng" hở em?
Chữ "đúng" ấy
Có liên quan gì đến
những ngày tháng dài ngoằng im lặng
để đôi khi tôi lo lắng...
Rồi cũng chỉ lặng lẽ
Nguyện cầu một an bình
cho người bạn nhỏ!

Chữ "đúng" của em,
Có liên quan gì đến
những chịu đựng rất một mình
hay những tiếng cười
(dòn tan chẳng chút vui!)
trong những lần họp bạn?

Chữ "đúng" em dùng
chừng như chứa đầy
những "tương phản" tôi nhìn thấy nơi em!

Giữa những bận rộn riêng tư
Em vẫn còn năng lực để... thơ thẩn
Giữa những "rác rưởi" của cuộc đời
Em vẫn nhặt nhạnh được
Chiếc lá vàng rơi trái mùa
Cánh hoa tím dại bên đường
Cùng những hạt sương mai ...
Và tôi vẫn biết,
Đêm qua,
cũng như những đêm trước,
Em miệt mài trong thinh vắng
... vẽ vời, tẩy xóa
làm đẹp cho những cánh hoa nhặt góp...
Để làm gì em nhỉ?

Hỏi - là chỉ để đối thoại với mình,
Vì tôi vẫn biết,
trong tận cùng thinh lặng
là nỗi đau muôn thuở...
Mà thơ
chỉ là cứu cánh mong manh
rất tạm bợ của em!
Tôi cũng biết,
Thơ em viết
chẳng cho đời
mà chỉ là một góc tâm tư
Em ơ hờ hé lộ!

Này em!
người bạn nhỏ rất mến,
Tôi biết em vẫn nhớ
(như tôi vẫn nghĩ đến...)
Mà muôn đời
em vẫn là em!
và tôi ...
cũng chỉ già thêm đôi tuổi!

Chiều nay,
ngồi nhìn mưa rơi
Tôi chợt nghĩ
Nếu em cũng nhìn thấy
Có lẽ đời sẽ có thêm một bài thơ
phải không em?



... như chút tâm sự gởi người bạn rất mến ...




Trang Chính
Văn | Thơ | Nhạc | Tác Giả