TẠ LỖI
‘’ Dốc chút tâm tình vơi nỗI nhớ
Cho ngườI tôi nguyện vạn kỷ thương’’
Nguyễn Thế Hùng
Tôi gặp lại em qua chồng thư cũ
Đã bao năm còn giữ mãi hôm nay
Những ngọt ngào, những dòng chữ đắm say
Em đã viết cho tôi, người tình phụ.
Tôi đã xa em, cuộc tình trắc trở
Để em buồn nhưng chót đã thương tôi:
Vẫn âm thầm, vẫn khắc khoải khôn nguôi
Em viết mãi những giòng thư đẫm lệ
Nhưng ngọt ngào -Như em thường kể lể:
“Vì đã yêu nên chẳng thể quên nhau”
Đến với tôi để nhận lấy thương đau
Khi em biết tôi gỡ vòng lan hậu.
Tôi đã chạy theo cuộc tình vô vọng
Đã xa em tìm mộng đẹp phù du .. .
Năm tháng qua đi đếm những mùa thu
Đem tàn uá đông về trên tóc trắng.
Không còn nữa những ngày hè đan nắng
Không còn em vì tôi đã phụ em
Giữ lại chồng thư tôi sẽ không quên
Xin tạ lỗi người yêu, tôi đã phụ.
Trois Rivières, Quebec-Lập Xuân 2004