Đà lạt chiều nay

Về thăm Đà lạt buổi chiều nay
mây bủa giăng mưa thì thầm bên cửa sổ,
Vắng tiếng ve hè không về trên quan lộ
Thông rì rầm tâm sự bên nhau,
Hoa ganh đua khoe muôn sắc muôn màu
Trong nhật ký ghi thêm dòng thơ mới
Đà lạt đấy anh ơi hồn phơi phới
Như hương xuân như tuổi mới vào đời
Như bé con thơ mộng quá anh ơi
Ôi mát dịu làn tóc xanh buông xoả
Đà lạt hôm nay sao thấy lạ
Những tình nhân chung một chiếc dù
Đâu phải tuần trăng mà một chuyến lãng du
Thung Lũng Tình yêu, Prenn, Dalanta, Suối vàng
gọi tình yêu muôn thuở
Bé thích lắm vớí dáng đi hăm hở
một. niềm vui như thuở mới yêu
Hãy hồn nhiên như cánh hoa tươi chẳng chút ưu phiền
Đấy : Thơ trẻ, thiên nhiên dệt những thiên tình ca vô tư và tuyệt diệu




Trang Chính
Văn | Thơ | Nhạc | Tác Giả