Hoa Chanh Tuổi Nhỏ

Chiều tha hương nhớ thương về cố quận
Ôi ngọt ngào những hình ảnh quê tôi
Mùi hoa chanh hoà lẩn "man mát trời"(*)
Em cột áo bơi qua dòng nước ngọt !

Em bỏ lớp vì em còn hò hẹn ...
Tà trinh nguyên e thẹn trên làn da
Dòng sông nâu như gần mà như xa
Em xấu hổ bởi màu trời sáng quá

Anh cúi đầu giả vờ như xa lạ
Em cuốn chân vội vã bước quay về
Dòng phù sa vàng bạc ánh trăng thề
Khúc sông buồn em đi về đơn lẻ

Chuyện xa xưa mùi hoa chanh tuổi trẻ
Trái "man mát trời" chua ngọt đầu môi
Vẫn ngọt ngào như hình ảnh quê tôi
ƠI ...dòng sông của thời trong tuổi nhỏ

(*) ở miền tây có loại trái chua & ngọt tự sống
Ngoài trời , nên người miền tây gọi là trái "man mát trời"




Trang Chính
Văn | Thơ | Nhạc | Tác Giả