Nguyễn Văn Thắng
[Tiểu Sử | Thi Hữu | Nhắn Tin]


VÌ TA YÊU NHỎ




Chỉ vài hôm, Nhỏ trông gầy thấy rõ
Nhỏ buồn chi, sao chẳng gọi phone anh
Hay ốm đau ? Nên nét mặt Nhỏ xanh
Anh nhìn Nhỏ nghe lòng buồn khôn xiết

Anh cứ ngỡ, Nhỏ giờ thôi tha thiết
Để tình buồn như lá rụng chiều Thu
Nhỏ buồn nên chẳng nói lời tương tư
Như dạo trước, Nhỏ hờn anh phải dỗ

Nhỏ của anh thẹn thùng đôi má đỏ
Nhỏ ngại gì, quay mặt cứ làm ngơ
Nhỏ cười duyên, lòng anh đến dại khờ
Nỗi vui sướng, khi cùng em dạo phố

Anh nào quên lời tình em bày tỏ
Lời nhẹ nhàng êm ái thật dễ thương
Cho tim anh nhịp đập bỗng lạ thường
Nhỏ nào hiểu ... tại vì ta yêu Nhỏ




Trang Chính
Văn | Thơ | Nhạc | Tác Giả