NGHIỆT NGÃ
Đời nghiệt ngã Dã Tràng xe cát
Nhìn lầu hoa vụn nát vỡ tan
Ngậm ngùi cho cảnh trái ngang
Cát buồn trôi mãi dặm ngàn xa xăm
Nghe sóng biển thì thầm mong nhớ
Tiếng thuỷ chung ai nở bẻ đôi
Tình xa nhạt mất một đời
Tìm đâu anh hỡi một thời luyến lưu
Anh một kiếp chàng Ngưu phiêu bạc
Vẫn trọn tình dù thác cũng cam
Dù cho sống cảnh giam cầm
Em đây cũng vẫn âm thầm chẳng than
Đời nghiệt ngã trái ngang đành chịu
Chỉ mong lòng mãi hiểu tình nhau
Sông Tương cách biệt giang đầu
Niềm riêng nổi nhớ tình sầu nặng mang
Lida