TẠI VẦNG TRĂNG CONG

tại trăng quá tuổi lấy chồng
thung thăng thủng thỉnh mà không yêu người
tại trăng lúc buồn khi vui
lúc tròn lúc lại cong môi trêu đời

tại trăng không sáng trăng ơi !
chỉ lung linh đủ cho người si trăng
tại trăng không thích tung tăng
mà trầm ngâm lại trầm ngâm u buồn

tại vầng trăng cong khó thương
cứ treo lơ lửng vô thường trên cao
tại trăng rất đỗi ngọt ngào
nên bao nhiêu kẻ ngước cao mơ thầm

trăng non treo giá trăng son
trăng già thành một vòng tròn hết duyên
ai mang lấy một chữ phiền
làm trăng là mộng tình duyên trọn đời


21/07/2005


Trang Chính
Văn | Thơ | Nhạc | Tác Giả