Như Một Dòng Sông Xưa -
Nếu có một ngày trôi
Mình không cần nhau nữa
Mong em hãy trở về
Như một dòng sông xưa
Nếu có một ngày mưa
Đôi ta sầu chia cách
Sẽ còn mãi trong anh
Kỷ niệm màu lá xanh
Anh vẫn thấy bình minh
Trước cuộc đời sóng gió
Trong địa nguồn bão tố
Em hãy vững niềm tin
Rồi đời sẽ bình yên
Như lòng đêm trầm lặng
Nâng bàn tay thời loạn
Chăm sóc trái tim mình
Nếu có một ngày buồn
Gió níu mây nghìn trùng
Tình lạc tìm phương hướng
Mong em hiểu lòng anh
Như chẳng thể nào quên
Cũng đâu cần thiết nhớ
Có ở trong lòng mình
Và trong từng hơi thở
Nếu một ngày (không may)
Ta chìm vào dâu bể
Mong em hãy trở về
Như một dòng sông xưa .
Jul.21.05