KỲ DUYÊN ẢO ẢNH !!!
cuối cùng em đã hiểu
thế nào là kỳ duyên
ở bên trong ảo ảnh
khi chính em đi tìm !
thơ yêu và người yêu
mơ hồ khôn g phải thật
em cười rồi bật khóc
vì độc tình trong thơ ....
từ giã tuổi còn thơ
chôn tháng sầu năm nhớ
đốt tình thơ của thuở
tuổi còn dại còn khờ
em từng từ giã thơ
quên tơ sầu lối mộng
để đi tìm cuộc sống
và kỳ vọng tương lai
duyên nghiệp gì hôm nay
ấp yêu chi rối rắm
cuộc đời dầu không thắm
cũng vô tư hơn nhiều
em quên mình sẽ yêu
cần lao trong hiện tại
nắng mưa và sóng mái
không vướng bận tình ai
sau những ngày mệt nhoài
vô ưu tư giấc ngủ
cuộc đời từng lam lũ
lánh dữ dể hoà lành
kỳ duyên lại cứ sanh
như thiên thời đã định
nghiệp thơ sao còn dính
cho nặng nợ chữ tình
vô nghĩa kiếp nhân sinh
kỳ duyên là ảo ảnh
yêu người không hình ảnh
mà si tình từ thơ
ấp ủ những mong chờ
nguyện thề trong biển nhớ
ôi ! sóng tình vạn thuở
dìm chết mảnh hồn côi
từ một cõi xa xôi
thơ trở mình một tối
trong tôi thơ giục trỗi
biến động xác hồn tôi
kỳ duyên tình lên ngôi
nhưng lại trong ảo ảnh
lệ khánh đông thành mảnh
nát hồn đau đớn ôi !...
( kỳ duyên ảo ảnh - KDAA-10/10/01)
03/01/2003