Dừng Chân Thăm Phố Cũ
Phố cũ đón chân tôi ghé thăm
Lòng dâng bao cảm xúc êm đềm
Một thời tuổi ngọc trên đất khách
Dệt mộng trầm tư thấm nỗi niềm
Sông vẫn êm đềm biển vẫn xanh
Người dân theo nhịp sống an lành
Bình minh ló dạng thuyền rời bến
Chiều rũ hoàng hôn mây nước quanh
Trăng sáng trên sông chẳng đổi thay
Vẫn tròn nghiêng nước làm hồn say
Bao năm rồi nhỉ trăng vẫn thế
Đùa giỡn với tôi vàng áo bay
Chỉ mới hôm nào đôi mắt trong
Bên song bài vở thức cùng trăng
Đêm nay chất chứa bao u uẩn
Lệ rớt thơ buồn nhoà bóng trăng