Vườn hoa Kỷ Niệm
Có bảy loài hoa tên khác nhau
ba hoa cánh đỏ nhụy cùng màu
khi còn là nụ nhìn hơi giống
lúc nở bung rồi chẳng giống đâu
Hoa mơ đẹp nhất trong tình thơ
khi nắng chiều say gió đợi chờ
sắc trắng hoa mơ thêm óng ánh
điểm nhiều chấm nhỏ của vàng tơ
Hoa trăng mờ ảo ngà nhung nhớ
tim tím hoàng hôn không phải ...sao
hoa có chút hồng trên cánh đỏ
về đêm hoa đậm nét xanh xao
Bảy màu hoa thắm của ... chiêm bao
cửa sổ mở ra nắng ập vào
gió quyện còn nồng hương tiếc nuối
cánh tàn rũ xuống , khóc ... hư hao ...
Kỷ Niệm ơi ... Kỷ Niệm ơi ... !!!