Anh Đứng Chờ Em

Anh đừng chờ, nhưng em lại không đến
Buồn mênh mang theo mấy đám mây bay
Em đâu rồi, sao chẳng thấy, hôm nay
Hay em giận, hay em buồn, trốn tránh

Không có em, trường lớp thành cô quạnh
Cổng trường giam anh như một tù nhân
Hãy đến nhanh, em bé nhỏ thiên thần
Đem ánh sáng chiếu hoà tường giam lỏng

Qua cửa lớp, anh ngó, chờ, hy vọng
Những con chim se sẻ nhảy rong chơi
Anh thả rong đôi mắt ngóng xa vời
Biền biệt bóng hôm nay em chẳng tới

Ngày mai nữa anh sẽ chờ sẽ đợi
Em nhớ nghe, em đúng hẹn nha em
Để nỗi buồn đừng đọng quánh qua đêm
Trái tim mộng hồn anh thành sỏi đá




Trang Chính
Văn | Thơ | Nhạc | Tác Giả