Tình Trăng Thôn Nữ

Ôi! thôn Vĩ Dạ đêm ni buồn chi rứa
Ánh trăng treo lơ lửng giữa sông Hương
Dòng sông xanh lấp lánh sợi tơ vàng
Chèo khua nhịp bềnh bồng trên sóng nước

Cạn chén rượu sưởi ấm lòng giá buốt
Mang hồn thơ cao vút vượt non ngàn
Tiếng sáo diều hoà giai khúc thi nhân
Chừ cách biệt vẫn cùng chung hơi thở

Nghe văng vẳng lời thương người bên nớ
Ruột thắt đau thầm nhớ kẻ bên tê
Lạc chốn mô chớ vội bỏ câu thề
Cho núi Ngự thêm não nề tuyệt vọng

Trăng đêm ni hãy tròn như giấc mộng
Rượu đêm ni hãy đọng thấm làn môi
Chừ hồn ni ươm ngày tháng chung đôi
Mần răng hiểu mối tình o thôn nữ!

07/21/2005


Trang Chính
Văn | Thơ | Nhạc | Tác Giả