Lá Vàng Rơi ...
Vất vưởng hồn em trong cõi mộng
Lá vàng rơi rụng lá vàng đau
Đêm thâu tiếng gió gọi hồn nhau
Ngàn thu biền biệt, có ngàn sau ?
Đường em đi có nhiều khúc khĩu
Những quanh co nghiệt ngã trong đời
Tận trong tim bao lần em hiểu
Lá vàng rơi ...cây khóc không lời !
Xuân qua đi là mùa thay đổi
Sáng, trưa, chiều có bao lần hối ?
Qua đời em một lần rất vội
Như lá vàng một thoáng rơi ...rơi ...
Mây chiều buông phủ giữa khung trời
Gió thở từng cơn gió cuốn trôi
Đường đời ngăn cách xa xôi quá
Lá vàng rơi rụng, lá vàng rơi ...