Mai Thị Kỷ Niệm
[Tiểu Sử | Thi Hữu | Nhắn Tin]


Mai em về biển











Mai em về biển hoàng hôn xuống
nắng trải tơ vàng trên cát đây
những bước chân em chừng bước chậm
gió thương vờn nhẹ tóc em bay.

Mai em về biển sóng xô bờ
như đón như chào trông rất thơ
hương nước gây gây mùi muối mặn
thấm vào nguồn cảm tưởng là ...mơ.

Mai em về biển chân mây sát
em thấy mặt trời lặng lẽ hơn
cúi xuống đưa tay đùa với cát
hình như cát biển có ...linh hồn.

Mai em về biển dấu yêu ơi
mây trắng trời xanh biển tuyệt vời
trên chiếc thuyền buồm theo hướng gió
cuộc đời em sẽ mãi ....êm xuôi.




Trang Chính
Văn | Thơ | Nhạc | Tác Giả