Lục Bát Vào Mơ
À ơi cơn nắng trưa hè
Guốc khua cây cỏ vườn chè ngẩn ngơ
Ta về gom gió thành thơ
Tặng em hai chữ dại khờ hồn nhiên
Em đi trời đất ngã nghiêng
Buồn vương sắc lá nỗi niềm sầu tương
Tình xa ai nhớ mà thương
Tình gần ngang trái chót nhường người dưng
Chưa quen sao dạ bảo ngừng
Chưa yêu sao nỡ lạnh lùng vì đâu
Đêm khuya trăng rụng bên cầu
Khói lam mây xám như màu đắng cay
Bây giờ duyên nhạt phôi phai
Thơ bao nhiêu chữ đủ say lòng nàng
Ngày về thắp một nén nhang
Khóc thầm chốn cũ võ vàng trên tay
Mơ sao lạc bước thiên thai
Mờ tan nhân ảnh trang đài ngẩn ngơ
Ai đem huyền thoại vô thơ
Nhân gian xao xuyến đợi chờ tàn phai.
Andy Nguyen July 21, 2005