Nửa Nhánh Sông
Nửa nhánh sông
chảy dài theo nỗi nhớ
Nửa đời em
hương tóc thắm nhạt nhoà
Chưa cạn dòng
rung động ánh trăng qua
Em đời nửa
gởi trao anh trọn giữ
Tình em sẽ trội
hơn ngày quá khứ
Nửa nhánh sông
một kiếp mãi bên anh
Chảy như dòng
suối ngọt mát trong lành
Trôi êm ả
ru hồn tìm giấc ngủ
Sông non ngọn
chưa thấm tình mật ngọt
Lẩn cát
bùn
biển mặn
muối
rong rêu
Sông nửa vời
còn lại khối tình yêu
Sông rẽ nhánh
chiếm hồn anh ngự trị
Anh bến đỗ
sông chảy vài thế kỷ
Vẫn một dòng
chung thuỷ bến dừng chân