Rộng vòng tay nhớ
Anh ở nơi nào có nhớ em ??
Em thì nhớ mãi ở trong đêm
Đêm nay trăng tỏ hồn lưu luyến
Luyến nhớ anh ơi… Ngủ chẳng yên !
Mơ màng em nghĩ chuyện xa xưa
Xưa lắm hay chưa, chỉ mới vừa ?!
Vừa mới hôm nào còn đậm dấu
Dấu tình hương ái tẩm trên da
Một chữ yêu thôi đã ngập lòng
Lòng thơ bé nhỏ vẫn hoài mong
Mong người sẽ đến đôi hồn mộng
Mộng một đường tơ ... kết chỉ hồng
Ôi, là hư ảo ! phaỉ không anh ??
Anh cũng như em chuỗi mộng xanh
Xanh biển tình mơ - Trời nở rộng
Rộng vòng tay nhớ… Em trong Anh !
Có phải thế không ?? Anh của Em !
3-1-03