Trăng Ảo
Trăng sáng lung linh tới tuổi tròn
Chị Hằng kiêu hãnh giữa không gian
Tay vung ngàn ánh muôn tia ngọc
Ban phát cho em nắm giọt trân
Đã đoán có ngày ta giã từ
Cung đàn dang dở chia đường tơ
Giữa đời nhau nỗi sầu cô quạnh
Chia cách đôi lòng buồn ngẩn ngơ
Trăng sáng vằng vặc một khoảng trời
Em ngồi quay quắt bóng chơi vơi
Tiếng yêu chưa nói thôi đành lỡ
Hồn vỡ niềm đau xót chẳng nguôi
Cay đắng lòng em anh biết không
Tàn phai khuê các dáng sương hồng
Vòng tay bỡ ngỡ nào mơ ước
Đành khoá hồn mình trong nhớ nhung