Hai Mươi Năm Sau Dẫu Là Cát Bụi !
Hai mươi năm sau dẫu là cát bụi !
Linh hồn còn về chốn đã ra đi
Cõi vĩnh hằng mong chi đời ngắn ngủi
Lời khấn nguyện cầu xin người vĩnh cửu
Dòng tư tưởng muôn năm như mạch suối
Cõi vô thường một chuyến đến rong chơi
Hai mươi năm lời hẹn với một người
Dẫu xuân tàn vẫn khơi lại xanh tươi
Đường vĩnh phúc người đi gần đến bến
Tre vương cao che mầm non vừa đến
Dòng tư tưởng đời đời còn yêu mến
Treo vầng trăng soi lại bến nhân gian
Lời kinh nguyện trong mỗi ngày, mỗi tối
Vẫn thiết tha lời khấn Đấng Cửu Trùng
Xin bình an muôn nơi cùng vạn vật
Đưa trần gian về đến chốn vô cùng
Nếu, con nước mãi trôi xuôi dòng chảy ...
Nếu ,cuộc đời ngày mai là hiện tại ...
Dòng chữ nầy xin ghi lại tâm tư
Đường nhân gian là ( hư ) trong sự thật !