Tại Mình
Về thôi, ngày đã muộn rồi
Hôm nay không đợi nữa người hôm qua
Về thôi, giữa ánh chiều tà
Bóng mình, rồi lại bóng ta... một mình
Gió ơi, gió hãy làm thinh
Đừng thèm để ý lời tình cỏ cây
Buổi chiều hờn, tím cụm mây
Dòng sông ở lại, tiễn ngày buồn tênh
Dõi nhìn xa, thoáng mông mênh
Chẳng thương thì giận, bắt đền chi ai?
Tại mình làm mắt mình cay
Tại mình hứng lấy đầy tay chuyện lòng
Mà sao... gió cứ thong dong
Hỏi rằng muốn nhắn gì không? Nhắn gì?
Nhắn người ta, nhắn làm chi
Người ta có xót xa vì mình đâu
Nên câu thơ mọc nhánh sầu
Nên mình thấy ghét làm sao... chính mình
Hạt mưa trong mắt rập rình
Chắc chờ nắng tắt, tượng hình trêu ngươi
Về thôi, sẽ phải về thôi
Chỉ nhìn lần nữa cái nơi... hẹn hò
Tại mình thích bước bơ vơ
Thì về hay ở cũng ngơ ngác buồn...
072205