Hồ Như

Hồ như mình đã thương người
Cớ sao luôn nhớ nụ cười của ai
Hồ như nguyệt lão mối mai
Cớ sao tính chuyện tương lai xa gần
Hồ như duyên nợ xoay dần
Cớ sao lòng cứ tần ngần đợi trông
Hồ như đò cũng cần sông
Cớ sao sông cũng chờ mong con đò
Hồ như mê tiếng hát hò
Cớ sao ngóng cái cổ cò mỗi đêm
Hồ như duyên thắm tình êm
Cớ sao lúc nhớ thì thêm thẫn thờ
Hồ như nguời ấy hững hờ
Cớ sao mình lại bơ phờ suy tư
Hồ như ... đời chỉ hồ như ...
Cớ sao hoa cỏ hồ như cũng buồn ???

Cảm tác theo bài thơ Hồ Như của Hoa Cỏ


3-1-2003




Trang Chính
Văn | Thơ | Nhạc | Tác Giả