THỨ SÁU HOÀI CÔ ĐƠN
Thứ Sáu người vui lại thấy buồn ?
Con đường quạnh vắng chiều mưa tuôn
Hạ về héo úa ...mang tình nhớ
Giăng mắc mây sầu tiếc nhớ thương
Thứ Sáu hôm nào mình có nhau
Chiều nghiêng bóng đổ đứng trên cầu
Nhìn giòng nước chảy trôi lơ lững
Ước nguyện duyên mình mãi đậm sâu
Bến cũ bây giờ thiếu vắng em
Sông xưa nước chảy vẫn êm đềm
Anh ngồi thơ thẩn bên bờ vắng
Nghe gió thầm thì khẽ gọi tên
Tình thơ thứ Sáu vẫn còn đây
Ngày ấy bên nhau, dáng Hạ gầy
Áo tím năm nào em có đợi
Thương về kỷ niệm cuối chia tay
Làm sao quên được chiều mưa ngâu
Lệ ướt bờ mi mắt lệ sầu
Đừng hỏi vì sao tình ngang trái
Để hoài nuốt lệ với thương đau