Nhớ con
Đêm nay giấc ngủ chập chờn
Tiếng con ai khóc tỉnh cơn mơ màng
Tưởng rằng tiếng bé oa oa
Để cha trở dậy dỗ và hát ru
Gối chăn vương vấn rối bù
Nhớ con hát nhỏ tiếng ru ngày nào:
" Chiều chiều ra đứng bờ ao
Trông cá cá lặng. trông sao sao mờ ...." *
Buồn thương thơ đã dệt thơ
Cha thương Bé nhỏ biết chờ đợi trông
Đôi môi như thể hoa hồng
Vô tư đôi mắt chắc không nghĩ gì ...
Thế rồi cha mãi mê đi
Chống cằm bé nghĩ như thi sĩ buồn ...
Đêm nay mưa có đổ tuôn
Gió mùa đông bắc có luồn trong da ?
Như mơ Bé ngủ hiền hoà
Nhưng Cha vẫn thức để mà.. Nhớ con
-------------------------------
* Ca dao