Đọc thơ Bùi Giáng
Mấy bửa rày thèm ngâm thơ Bùi Giáng
đọc vài câu là chếnh choáng hơi men
ta chẳng loạn
thơ Bùi xui nổi loạn
bởi chất điên ai cũng sẵn trong mình
Thách đô' làm chi ....
Rồi cũng lặng thinh
May nhờ Tâm có niệm Phật tụng kinh
chơn như bỗng hiện vô tình trong sát na ...
chết thờì không quỷ cũng ma ...
Đời đâu có muốn tặng hoa mà cười ...
rút gươm trí tuệ phá lùi
người Trí chẳng nghĩ rằng ta chu toàn
...Hay thay Tôn giáo huy hoàng
đem Tâm cứu rỗi
Chúa Phật đều nhủ: Ban Tình Yêu thương