Lòng Tay Tiền Kiếp Nợ Nần






Dường như buồn đến từ trong hạt maú
Tình nơi trăng mỏi về tim nương naú
Đi mấy tiền kiếp bàn tay không - đau !
Đi thêm trăm năm tìm vườn tóc mới .

Ân tình như lá đi hoài chưa hết
Những muà trêu dấu trên người thấm mệt
Còn đôi tay ấm chia vui làm tối
Đòi đêm cho môi mọc lên vầng trăng -
Buồn - cho sóng thương rửa mãi lòng biển
Sầu - cho sóng vương chăm chút hình bóng
Buồn trong traí tim rửa bằng nước mắt
Sầu trong cánh môi man mác gọi cả thiên thu

Bày cho bờ vai như cánh sen ướt
Trong sáng như gối thấp nốt dâu bể
Cho lên giấc mơ xoa đau xác thân
Người trắng tay nghe thơm tho khoảng khắc
Người đớn đau nghe phúc thiêng rộn ràng
Người đa tình thấy dài thêm hoang vắng
Người đau mật tươm đắng ra nồng nàn
Bày cho bờ vai thaó tỉnh nghe bội bạc .

Dường như buồng tóc thơm cho tìm về
Gọi nhau bờ bến giạt dài con sông
Bàn tay xen lẩn tiền kiếp dang dở
Sầu len vào cõi maú xuôi nỗi nhớ
Ngồi sớt chia
ướm đời nhau
qua những ngậm nguì

Rồi ta tìm nhau trả chút ăn năn
Từ trong lòng tay đã tiền kiếp nợ nần .




Trang Chính
Văn | Thơ | Nhạc | Tác Giả